Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Solamente el amor

Solamente el amour

Bản nhạc này tớ thường để làm nhạc báo thức, hôm nay lấy được link nên up lên thử, nghe mãi vẫn không chán, báo thức nhạc này thì không làm phiền ai mà cũng không phải giật mình hoảng hồn vì âm điệu rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên nếu buồn ngủ quá thì ... vô tư mà ngủ luôn. Nhưng mà từ đó đến giờ chưa vô tư được lần nào. Chỉ có lần tớ buồn ngủ quá nên cứ nghe báo thì vội tắt khoảng nửa tiếng sau mới dậy nổi đó, đừng ai bắt chước tớ nghen :smile:

Blog ơi!

Hôm nay tự nhiên giật mình khi cô Tuyền hỏi: "Sao buồn vậy D ?". Một nụ cười buồn và khẽ nói với cô: "Dạ không có, đâu có gì đâu cô", nói vậy chứ tự nhiên muốn nghẹn, bờ mi cứ rưng rưng. Biết rằng nỗi buồn đó đã biểu hiện ra rõ lắm rồi nên cô mới hỏi như vậy.

Khi ra về cô mới kêu lại và nói: "Thôi, để cô sắp xếp, tuần này em nói tụi nó đến nhà cô nghe!". Nghe cô nói vậy mừng quá chừng luôn. Vậy là tạm ổn rồi.

Con đường đi đến đích đầu tiên đề ra đã được 2/3 rồi, vẫn còn 1/3 đầy những chông gai trở ngại phía trước. Nó không đơn giản chỉ là nỗ lực vượt qua những khó khăn, những thách thức bình thường mà còn chính là vượt qua mặc cảm trong chính mình, chỉ để đạt ước mơ bao nhiêu năm. Niềm đam mê qua bao nhiêu năm đó giờ đây ngày càng vút cao hơn. Nhưng để thực hiện thì dường như nó cứ muốn vượt khỏi tầm tay như nó đã từng mà bây giờ đang phải níu kéo một cách khó nhọc, đôi khi như cảm thấy mình không đủ sức dù lòng nhiệt tình của mình vẫn không thay đổi. Vậy mà cứ đơn độc trên con đường chông gai, như người khách lữ hành leo lên con dốc cao chênh vênh trong buổi chiều tà.

Dành thời gian cho ước mơ này, không còn thời gian để viết blog, nghe nhạc và tâm sự với bạn bè. Không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Chẳng biết làm sao cho trọn vẹn. Thôi thì đành chủ động hơn vậy, sẽ chia thời gian một cách hợp lí hơn, dành thời gian nhiều hơn để giải quyết những gì cần thiết trước mắt, mục đích là đem đến kết quả tốt hơn. Còn blog thì mãi vẫn là người bạn thân để tâm sự những gì muốn nói.

Vậy nghen, đừng buồn, blog ơi!

Lời yêu thương trao cho nhau

Cuộc sống bộn bề những lo toan, công việc và trách nhiệm có bao giờ bạn cảm thấy thiếu vắng những lời yêu thương. Lời yêu thương ai cũng muốn nghe, muốn nhận nhưng để trao cho người khác lời ngọt ngào nhất thật là khó. Bởi vì chúng ta chẳng biết dùng lời lẽ như thế nào cho chân thật, xuất phát từ trong tim ta. Chàng muốn cho nàng hiểu rằng chàng rất yêu nàng, muốn làm điều gì đó cho nàng, muốn nàng hiểu được con tim chàng đang ngất ngây vì nàng, hoặc qua bao tháng năm dài thì tình cảm của chàng ngày càng tha thiết hơn, chàng biết không ai có thể thay thế bởi vì hình bóng nàng luôn ngự trị trong tim chàng. Nhưng bao nhiêu lời thiết tha ân cần chẳng bao giờ được chàng thốt ra, khi những tình cảm lai láng ấy nếu nói ra bằng lời, dường như nó chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa.

Read more...