___Đã hơn 4 tháng rùi kể từ ngày nó đặt chân lên vùng đất Boston này, Boston tuy không phải là một nơi sầm uất và náo nhiệt như Newyork hoặc Lasvegas nhưng nó thật sự là một nơi dễ thương và đáng yêu. Những ngày đầu đặt chân đến Boston nó thật sự chẳng ưa chút gì nơi này, phải nói là rất ghét nữa là đằng khác. Nguyên nhân chẳng có gì sâu xa: nó còn quyến luyến VN nơi nó đã sinh ra và lớn lên ở đó, nơi mà nó có rất nhìu bạn cũ những đứa bạn mà nó rất quý mến.
___Nó thix anh hay nói thẳng ra là nó si anh. Nhìu lúc nó cũng hem bik là tại sao nó có thể thix một người mà theo mí đứa bạn của nó thì anh chỉ là một con người bình thường thậm chí còn thua cả nó. Tụi nó là người ngoài cuộc không hỉu là đúng nhưng ngay cả nó... nó cũng không thể hỉu nỗi nó.
___Nó là một đứa con trai. Ừ, thì là là con trai nhưng lắm phen nó cũng phải “dỡ khóc dỡ cười” vì bị đám con trai nghi ngờ là “hi-fi” vì những lý do quá ư là ngớ ngẩn và tức cười như: lớp có 35 đứa trong đó có 15 đứa là phe con trai còn lại là “thành viên thân thiết” của hội “cột kẹp” (không tính 1 thằng “hi-fi” chính gốc nhá) vậy mà nó chỉ chơi chung với 3~4 thằng trong cái nhóm đó thui ( trời ạ! 10 thằng còn lại tòan là thành viên cá biệt) trong khi đó con gái của lớp nó thân… gần hết ( trừ mí đứa cóa bồ ra đụng tới mí đứa đóa là bầm mình chứ chẳng chơi đâu hix:cry: ). Hay một lý do khác là….
CÁC BẠN THÂN MẾN ĐÃ (LỠ )BƯỚC CHÂN VÀO BLOG CỦA TUI THÌ NHỚ BÁO CHO TUI MỘT TIẾNG ĐỂ TUI MỪNG NHA !!!!! THANK YOU DEAR FRIEND !!! PLEASE COMMENT 4 ME IF YOU COME AND SEE MY BLOG THANKS
The best thing about tonight's that we're not fighting Could it be that we have been this way before I know you don't think that I am trying I know you're wearing thin down to the core
But hold your breath Because tonight will be the night that I will fall for you Over again Don't make me change my mind Or I won't live to see another day I swear it's true Because a girl like you is impossible to find You're impossible to find
This is not what I intended I always swore to you I'd never fall apart You always thought that I was stronger I may have failed But I have loved you from the start Oohhh...
But hold your breath Because tonight will be the night that I will fall for you Over again Don't make me change my mind Or I won't live to see another day I swear it's true Because a girl like you is impossible to find It's impossible
So breathe in so deep Breathe me in I'm yours to keep And hold onto your words 'Cause talk is cheap And remember me tonight When you're asleep
Because tonight will be the night that I will fall for you Over again Don't make me change my mind Or I won't live to see another day I swear it's true Because a girl like you is impossible to find
Tonight will be the night that I will fall for you Over again Don't make me change my mind Or I won't live to see another day I swear it's true Because a girl like you is impossible to find You're impossible to find
Quái vật hồ Loch Ness, Ma cà rồng, người sói… có tồn tại hay không cho đến nay vẫn chưa ai chứng minh được. Nhưng có một điều chắc chắn là những quái vật này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của con người.
Dưới đây là thứ tự 10 quái thú nổi tiếng nhất thế giới do Tạp chí khoa học của Mỹ Live Science công bố
Một bé sơ sinh người Malaysia chết cách đây 50 năm và một thiếu niên chết vì bệnh thận cách đây 30 năm, vừa kết hôn hồi cuối tuần qua, nhờ sự mai mối của một đền thờ, trong một buổi lễ tổ chức tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Penang.
___- Anh T. em thix anh nhìu lắm!! anh có bik h0k ? nó hỏi và chờ đợi ở anh một câu trả lời. ___- Anh thật sự h0k thể hỉu nổi em đấy N. àh! ___- Em có gì khó hỉu cơ chứ? ___- Tại sao em lại thix anh cơ chứ, anh cảm thấy mình … ___- Không, anh đừng nói vòng vo - Nó kêu lên - Rốt cuộc thì tình cảm anh dành cho em là thế nào anh nói thật với em đi. ___- Ùhm.. anh h0k bik nữa. Anh sẽ cho em câu trả lời sau khi anh thi Đại học xong. ___- Được rồi, em sẽ chờ, chờ đến khi ấy, khi mà anh có thể trả lời dứt khoát rằng ANH CÓ THIX EM H0K?
Phần 1... ___Hôm ấy NTN tổ chức đi Đà Nẳng, nó bik tin anh hem đi đc nên đã cố gắng ăn chay đi nhà thờ thường xuyên ( nó điên đến mức 5h sáng dựng má nó dậy đòi chở đến nhà thờ ) và…cúi cùng anh được đi Nhưng đc đi đã là một chuyện, suốt cả chuyến đi nó lun cố gắng tạo tình cảm giữa hai đứa thêm thân thiết nhưng lun bị một “con nhỏ đáng ghét” cản mũi. Nó bik anh như thế nên chuyện có nhìu người thix là đương nhiên nhưng vẫn cảm thấy ghét cay ghét đắng con nhỏ đó.
Quái vật hồ Loch Ness phiên bản Thụy Điển, còn gọi là quái vật Storsjoe hay quái vật Hồ Lớn, vừa được các camera đặt quanh hồ ghi lại. Tiết lộ này được các nhà nghiên cứu công bố hôm 29/8 vừa qua.
hum ni mới bị chửi xong bùn we'. tại sao ba má h0k bao zờ tin tưởng con hít dzậy? con đi trại với đoàn ba má nghĩ con sẽ bị mọi người đánh giá ra sao níu con đi xe bus về một mình ? ba má lun nghĩ rằng mình bik hết mọi việc trong khi đóa con mí chính là người trong cuộc cơ mà? tại sao ba má lun cho là mình đúng hy tại ba má là người lớn nên ba má có cái quyền như thế ? đôi khi ba má cũng sai cơ mà ? ba má lun nói rằng ba má wan tâm con, níu wan tâm con sao ba má h0k để con làm những điều con thix những điều con tâm huyết? con sẽ rất vui mừng níu có ba má bên con và lun chỉ bảo con rằng việc đóa đúng hay sai. nhưng ba má ơi con đã lớn con đâu còn nhỏ nữa mà h0k tự mình nhận ra là đúng hay sai? con bùn ba má có bik h0k ? nhửng lúc con cần sự yêu thương wan tâm ba má có bik h0k? có lẽ ba má sẽ nói níu mày h0k nói ra thì ai bik? chính ba ma phải là người hỉu con chứ ba má h0k hỉu thì ai hỉu nũa. huhuhuhuhuhu có ai chia sẽ cho luxifer nì bik cách để bày tỏ nỗi lòng với ba má hem lux đang bùn lém đây (bùn nhưng mặt vẫn tươi rói àh lux là vậy đóa !!!!)
Mitchell, 77 tuổi, người đặt chân lên mặt trăng trên con tàu Apollo 14 năm 1971, đã ra đưa ra những khẳng định gây sốc trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Kerrang! nổi tiếng tại Anh.
Phần 1 ... ___Gặp nhỏ nó hơi bùn vì từ khi nó thay đổi nhỏ đã nhìn thẳng vào mặt nó và hét lên một câu rằng “tôi thất vọng về cậu lém !“ nhưng nó vẫn quyết định sẽ chọc nhỏ chơi một chút. Nghĩ là làm nó đưa chân ra định gáng ngang một cái cho nhỏ té chơi nhưng bổng nó dừng ngay lại khi bắt gặp trong đôi mắt nhỏ hình như ngân ngấn nước mắt. Nhỏ vụt qua nó nhanh đến nổi như để ra vẻ như hem có gì cả mọi chuyện vẫn bình thường.
Yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhìu song nhận chẳng bao nhiu: Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng bít.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! _Yêu là chất trong lòng một ít !
Họ lạc lối giữa u sầu mờ mịt, Những người si theo dõi dấu chân yêu Và cảnh đời là sa mạc cô liêu. Và tình ái là sợi dây vấn vít. Yêu là chết trong lòng một ít.
bài nì dành tặng cho tui, chị X, và tất cả những ai rơi vào hoàn cảnh nì!!
Cho những ai không thật lòng: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...